Thế giới vũ trường (2)

Thứ tư, 07/07/2010 00:00

Kỳ cuối: Góc khuất vũ trường

(Cadn.com.vn) - Đêm dần khuya, thế giới của những tấp nập tại vũ trường bắt đầu, những con người tụ tập lại với nhau để bước vào những cuộc chơi “bất tận”. Vũ trường, nơi đó không chỉ có những kẻ đốt tiền vào bia rượu, mà còn có một thế giới của những góc khuất, đầy rẫy những cạm bẫy, những cuộc tình “ngắn” ngày, những thứ ma túy gây ảo giác chết người…

Có thể không chính xác tuyệt đối, nhưng nếu đến một điểm nào đó để tìm được nhiều hạng người trong xã hội thì có lẽ vũ trường là một trong số ấy. Không quá khi nói rằng 1m2 sàn nhảy hội đủ các thành phần, hạng người, từ đại gia có, trung lưu khá giả, giới trẻ sành điệu, học sinh sinh viên, cho đến những thành phần giang hồ bất hảo đều có thể tụ về đây. Khách đến đây với những thú vui đắt đỏ và tốn kém, thậm chí là cả sự trả giá bằng tính mạng.

Để hiểu hơn những góc khuất chốn vũ trường, chúng tôi được giới thiệu làm quen với Tuấn, một tay chơi thứ thiệt và là “tín đồ” của các vũ trường trên đất Đà thành. Dù mới 25 tuổi nhưng có lẽ dân chơi ít nhiều nghe tiếng về mức “chịu chơi” của cậu ấm này, và cũng chính sự chịu chơi, sự từng trải đã làm Tuấn già dặn hơn nhiều so với tuổi. Cũng vì nể nang, quen biết, Tuấn kể cho chúng tôi nghe về những cuộc chơi đầy tốn kém mà chính Tuấn là người trong cuộc.

 


Những cô gái chân dài này sẵn sàng làm người tình “một đêm” nếu khách có nhu cầu. 

 

Theo Tuấn, bây giờ đến chơi ở vũ trường phải có được những thứ hàng xịn cỡ “hàng đá” (một thứ ma túy tổng hợp - chỉ một gói nhỏ bằng đầu ngón tay út có giá 1 triệu đồng) để trang bị trước, nếu không thì chí ít phải cắn một “con” (ám chỉ dùng hàng lắc - một loại ma túy dùng kích thích khi nghe nhạc, có giá khoảng 300 ngàn đồng/viên).

Cũng chẳng ngần ngại, Tuấn rủ ngay: “Nếu anh muốn tham gia cùng hội bọn em, tối nay 8 giờ 30 tập kết ở quán cà-phê trên đường Nguyễn Chí Thanh rồi cùng đến vũ trường”. Tôi nhận lời và đúng 8 giờ 30 có mặt tại điểm hẹn. Tại đây, sau khi đã tập trung đông đủ chiến hữu, cả nhóm lao nhanh về khách sạn để làm “nóng” cuộc chơi mà theo Tuấn thì sử dụng “hàng đá” trước khi vào vũ trường...

24 giờ đêm đến vũ trường Festival, Tuấn chìa ngay thẻ rượu (ở các vũ trường nếu ai đó dùng không hết rượu trong chai mình gọi thì gửi lại tại quầy và được cấp một thẻ trong đó ghi đầy đủ thông tin về loại rượu, tên người gửi để lúc nào đến, đưa thẻ ra dùng tiếp). Đọc thông tin trên thẻ, nhanh chóng, các em chân dài đem ra chai Hennessy loại 70cl gần như còn nguyên.

 

 Dụng cụ để sử dụng hàng đá (ketamin) được cơ quan CA thu giữ
tại nhà đối tượng Hoàng Thị Hoàng Chi. Ảnh: Thu Hương

 

Rượu rót ra, cả nhóm Tuấn thi nhau uống, một số bắt đầu có dấu hiệu phê hàng, mặt lâng lâng, ngất ngây bên những dàn âm thanh đầy kích động. Để cuộc chơi thêm hào hứng, Tuấn tiếp tục gọi thêm 1 chai Hennessy, rượu tiếp tục được rót, cả nhóm chuyền tay nhau ngửa cổ nốc ừng ực như thể tiếp thêm sức mạnh vậy.

Rượu càng ngấm, chơi càng bốc, nhảy, giật, ôm, thôi thì búa xua các kiểu thể hiện vì ai cũng tưởng như chỉ có một mình mình với dàn âm thanh. Tuấn rỉ tai tôi: “Anh thấy đấy, nếu không có “hàng đá”, không có rượu mạnh thì làm sao bọn chúng chơi “nhiệt” đến thế?”. Quả thực, nhìn cảnh ấy tôi chợt hiểu, vì sao khi thời gian qua có nhiều vụ án liên quan đến ma túy được CATP khám phá mà các đối tượng khai nhận chúng chuyên cung cấp cho khách hàng ở các vũ trường.

Vũ trường không chỉ có rượu mạnh, ma túy mà còn có một “đặc sản” không thể thiếu sau mỗi cuộc vui - đó là những em chân dài sẵn sàng cùng khách đi bay, sẵn sàng làm “người tình một đêm”. Còn nhớ, cách đây mấy hôm, anh P. - một khách từ Huế vào Đà Nẵng chơi.

Sau một chầu nhậu cùng bạn bè, P. rủ 2 bạn đến vũ trường để tiếp tục cuộc vui. 3 người gọi chai Chivas và được các em chân dài phục vụ, “đưa đẩy” nhiệt tình nên ai cũng mê mẩn. Thế rồi rượu cạn, tất cả quyết định cùng các em chân dài đi “tăng ba” tại khách sạn. Giá đã ngã, 3 anh cùng 3 nàng lên taxi tìm bến đỗ. Một đêm được người đẹp phục vụ chu đáo, sáng hôm sau tỉnh giấc, anh P. và các chiến hữu tỉnh rượu thì đã chẳng thấy người đẹp đâu nữa, tất nhiên, ví, tiền, vàng cũng không cánh mà bay. 

 

Hàng đá nhỏ chưa bằng đầu ngón tay có giá 1 triệu đồng
được dân chơi “quý tộc” gần đây thường sử dụng. 

 

Vũ trường thực sự hào nhoáng, sang trọng, nhưng sau đó là góc khuất ẩn chứa nhiều hiểm họa, cám dỗ, thậm chí là cả máu và nước mắt. Thực tế, thời gian qua, một số vụ án nghiêm trọng xảy ra trên cả nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng đều ít nhiều liên quan đến vũ trường.

Điển hình như vụ án xảy ra hồi cuối tháng 4 tại TP Biên Hòa, Đồng Nai với tính chất “xã hội đen” vì liên quan đến tranh giành việc bảo kê, điều hành vũ trường, tổ chức đánh bạc... Trong vụ này, CQĐT CA tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng trong Chuyên án “Hưng vườn điều” tức Phạm Duy Hưng, Nguyễn Văn Long (tức Long Thanh), Phan Kim Châu (Châu cao), Phan Thanh Huy và một số đối tượng khác...

Vũ trường, tất nhiên bản thân tên gọi và loại hình dịch vụ kinh doanh này không xấu, nhưng chính những con người lập ra nó, lợi dụng nó để làm điều sai trái mới là đáng lo ngại. Đến vũ trường, bạn có thể mặc sức thỏa mãn niềm đam mê của mình, nhưng bạn sẽ gục ngã nếu không đủ bản lĩnh, sự tỉnh táo để chiến thắng những cám dỗ luôn vây quanh.

Vậy nên, thế giới vũ trường không chỉ là những ánh đèn màu rực rỡ, là thanh âm phát ra từ những bộ loa công suất lớn, những chân dài khêu gợi trên sân khấu múa cột... mà nó còn đầy những cạm bẫy cả vô hình lẫn hữu hình. Đến đó, ai yếu đuối tất sẽ gục ngã... 

H.L